Một tháng và ba ngày
Chị là giáo viên cấp 3, được đồng nghiệp khen là có khả năng chịu đựng. Dù có nhiều người theo đuổi, chị quyết định lấy anh - một thủy thủ tàu viễn dương, người chỉ về nhà một lần mỗi tháng. Công việc của anh khiến chị không thể ở bên cạnh thường xuyên, nhưng chị vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Trong những lúc nghỉ giải lao, đồng nghiệp thường trêu chị, nhưng chị chỉ cười mà không giải thích. Chị biết anh luôn làm tròn vai trò của người chồng, và dù xa cách, anh vẫn giữ cho chị cảm giác được yêu thương và tồn tại trong gia đình.
Sự lém lỉnh và lãng mạn của anh khiến chị không bao giờ cảm thấy cô đơn khi anh vắng mặt. Một lần, khi chị gọi điện, anh giả vờ không biết chị và chỉ nhận mình có vợ, làm chị phì cười hạnh phúc. Anh luôn là người không tắt máy trước, không muốn chị hụt hẫng. Những điều nhỏ nhặt nhưng tinh tế ấy khiến chị yêu anh hơn. Khi anh gọi, anh hát những câu thơ đầy cảm xúc, giọng khàn ấm áp khiến chị rưng rưng. Có lần anh về nhưng không về nhà ngay mà qua nhà bố mẹ chị, khiến chị lo lắng không biết anh đang ở đâu và không thể liên lạc được.
Hôm sau, khi chị đi làm và con đi học, anh lén về nhà trang trí phòng ngủ với hoa hồng và bóng bay. Khi chị về, anh bất ngờ nhảy ra từ chăn và trêu chị như trong chuyện cổ tích. Chị ôm anh, cả xóm trêu họ là "đôi chim cu" vì tình cảm ngọt ngào của họ. Sáng hôm sau, chị định dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng hạnh phúc đêm qua khiến chị không thể dậy. Khi tỉnh dậy, thấy đồ đạc của anh không còn, chị cảm thấy ân hận. Trên bàn, chị thấy một tờ giấy ghi: “Đơn xin được đi tù chung thân với vợ, vì tội yêu vợ quá nhiều.”
Nếu có thể, tôi sẽ dành cả đời để "đi tù" bên vợ. Tôi chân thành cảm ơn và yêu đồng chí. Ký tên Người nguyện sống chung thân với vợ. Chị bật cười, nhận ra mình yêu anh rất nhiều.


Source: https://afamily.vn/mot-thang-ba-ngay-20110802020456127.chn